Qua những mùa chợ cũ
Sáng mai, tôi được theo bà đi chợ. Chỉ nghĩ thôi mà lòng đã háo hức. Suốt buổi chiều ấy, tôi ríu rít như chú chim non, lăng xăng giúp bà thu hoạch hoa trái trong vườn để cho phiên chợ sớm mai.
Có 93 kết quả được tìm thấy
Sáng mai, tôi được theo bà đi chợ. Chỉ nghĩ thôi mà lòng đã háo hức. Suốt buổi chiều ấy, tôi ríu rít như chú chim non, lăng xăng giúp bà thu hoạch hoa trái trong vườn để cho phiên chợ sớm mai.
Từ lâu, cứ đến cuối tháng Mười Một, đầu tháng Chạp là người dân Thành Nam nói chung, phường Nam Định nói riêng lại háo hức chờ đón chợ hoa Xuân. Dù phải đến tuần cuối tháng Chạp chợ mới chính thức mở, nhưng từ khoảng giữa tháng Chạp, khi Tết Nguyên đán đang đến thật gần, quanh khu vực Giàn leo và Quảng trường Hòa Bình - nơi chợ luôn được mở từ hàng chục năm - mọi người đã cảm nhận rõ nét sắc xuân ngập tràn và không khí sôi động, náo nhiệt của chợ hoa Xuân.
Mỗi lần về quê, lòng tôi lại háo hức, bình yên đến lạ. Cái háo hức, bình yên ấy không chỉ đến từ cánh cổng cũ rêu phong, hay ánh mắt mừng vui của mẹ ở khoảnh sân nhỏ. Nó đến từ thứ hương thơm quen thuộc, vượt lên trên mọi hỗn tạp mùi vị của phố thị, len lỏi vào từng tế bào, khơi dậy cả miền ký ức sâu thẳm. Đó là mùi của bếp củi ấm nồng, hòa quyện cùng vị thanh mát của lá - hương vị duy nhất mà thời gian không thể rửa trôi - chính là hương thơm của nồi nước gội đầu mẹ đun.
Mỗi lần về quê, lòng tôi lại háo hức, bình yên đến lạ. Cái háo hức, bình yên ấy không chỉ đến từ cánh cổng cũ rêu phong, hay ánh mắt mừng vui của mẹ ở khoảnh sân nhỏ. Nó đến từ thứ hương thơm quen thuộc, vượt lên trên mọi hỗn tạp mùi vị của phố thị, len lỏi vào từng tế bào, khơi dậy cả miền ký ức sâu thẳm. Đó là mùi của bếp củi ấm nồng, hòa quyện cùng vị thanh mát của lá - hương vị duy nhất mà thời gian không thể rửa trôi - chính là hương thơm của nồi nước gội đầu mẹ đun.
Tiếp nối thành công của khóa dạy bơi đầu tiên, Khu du lịch Tam Chúc tiếp tục khởi động khóa 2 lớp dạy bơi miễn phí, dành cho trẻ em từ 10 đến 15 tuổi trên địa bàn. Tại bể bơi Tuệ Tĩnh – nằm trong khuôn viên Khu du lịch Tam Chúc, các em nhỏ háo hức tham gia buổi học với sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến mang theo bao háo hức, nôn nao như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.
Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến, mang theo bao háo hức, nôn nao, như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.
Có những mùa trong năm không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những ký ức xưa cũ, nơi lòng người rộn ràng theo nhịp trống hội, nơi những ánh đèn lung linh trong đêm lễ thắp lên bao niềm tự hào quê hương. Mùa lễ hội đến, mang theo bao háo hức, nôn nao, như một lời hẹn ước từ ngàn xưa vọng về.
Sự kiện “Lễ hội tình yêu” được tổ chức tại sân vận động thành phố Phủ Lý từ ngày 18 đến hết 23/2 đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia và check in mỗi ngày.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan từ lâu đã trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa của Nhân dân trong huyện. Năm nay sự kiện được tổ chức với nhiều điểm mới, hấp dẫn mang đến sự háo hức, chờ đợi của đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
Trong những ngày đầu năm mới, khi sắc xuân tràn ngập muôn nơi, cũng là thời điểm những người yêu cờ tướng lại háo hức tụ hội, cùng nhau tranh tài trong những ván cờ đầy kịch tính. Đây không chỉ là một môn thể thao trí tuệ, mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Với xuất phát điểm thấp song sau nhiều năm nỗ lực đoàn kết, phấn đấu, cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân huyện Bình Lục đang háo hức chào đón một mùa xuân mới của đất trời, mùa xuân mà huyện đang nỗ lực cán đích đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.
Là thời khắc quan trọng nhất trong năm, đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới - đón thời khắc Giao thừa cảm xúc hân hoan, phấn khởi, tràn đầy niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trào dâng trong lòng mỗi người. Niềm vui, sự háo hức, chờ mong không chỉ có ở trẻ nhỏ vô tư, hồn nhiên, mà đến cả các cụ cao niên - những người đã trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống, gương mặt cũng rạng ngời nụ cười hạnh phúc…
Đó là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh mỗi độ Tết đến Xuân về. Với mỗi người dân Việt, Tết đến luôn là sự háo hức, mong chờ, là niềm vui gặp mặt, sum vầy bên gia đình, bên những người thân yêu. Nhưng với CBCS LLVT tỉnh, niềm vui Xuân mới còn là việc cùng đồng chí, đồng đội chắc tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết trọn vẹn.
Trang web bán vé 'trông rất uy tín'; khách sạn sạch đẹp tinh tươm liên tục cập nhật hình ảnh trang hoàng đón khách... đó là những mánh khóe giúp các đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm lòng tin, chiếm đoạt luôn cả tiền của những khách hàng nhẹ dạ đang háo hức cho chuyến du xuân đầu năm mới.
Người hâm mộ Việt Nam cũng như Thái Lan háo hức trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 diễn ra lúc 20h tối 5/1 trên sân Rajamangala.
Tết Trung thu không chỉ mang đến cho trẻ em niềm vui, sự háo hức, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Thế Mạnh, Phó Bí thư Huyện đoàn Nho Quan để cùng tìm hiểu về những nỗ lực của tuổi trẻ Nho Quan trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống trong cuộc sống hôm nay.
Trong bối cảnh nhiều người dân châu Á đang háo hức chào đón các kỳ nghỉ lễ sắp tới, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình hợp lý nhất. Tại Việt Nam, Cố đô Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất vào tháng 4 và tháng 5.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, lễ giao nhận quân năm 2024 của huyện Gia Viễn sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/2/2024. Ðến thời điểm này, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện cơ bản đã hoàn tất. Các thanh niên trúng tuyển sẵn sàng quân tư trang, háo hức chờ ngày lên đường.
Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, hàng nghìn thanh niên ưu tú của quê hương đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Hòa chung không khí háo hức, vui tươi chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, nhằm góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc trong đoàn viên, hội viên Công an tỉnh, trong 2 ngày (31/1– 1/2/2024), Ban công tác thanh niên - phụ nữ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng xanh – Trao Tết an lành”. Dự, động viên hội thi có Đại tá Tô Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh…
Tân HLV Iwamasa Daiki của Hà Nội FC bày tỏ sự háo hức và đưa ra nhận định về trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2023.
Ở mỗi nước đều có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng, với nhiều màu sắc và nét độc đáo riêng nhưng đều chung mong muốn một năm mới tốt lành.
20 giờ tối nay, tại Sân khấu Thủy đình, Phố Cổ Hoa Lư sẽ chìm đắm trong bản tình ca đặc biệt của chương trình - "Miền lau trắng - Bản tình ca miền di sản". Đông đảo du khách thập phương, nhân dân địa phương đang rất háo hức, chờ đợi để được tham gia vào Hành trình âm nhạc đặc biệt này.